Thứ bảy, 27/04/2024 05:02 (GMT+7)

'Tôi yêu nơi tôi sống'

Thùy Linh -  Thứ năm, 01/08/2019 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

"Tôi yêu nơi tôi sống" - là thông điệp mà người dân ngõ 2E, phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội muốn lan tỏa đến tất cả mọi người về một cuộc sống xanh, sạch, đẹp.

Ngõ hoa Dạ Yến Thảo là sự cố gắng, chung tay góp sức của chi hội Phụ nữ số 10, ngõ 2E, phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Dọc theo con ngõ nhỏ đi vào là những bức họa về thiên nhiên và con người, đan xen với đó là những giỏ hoa thật treo trên tường được người dân trong ngõ tận tâm chăm sóc.

Bức tranh bích họa ở ngõ 2E được vẽ từ ngày 14/5/2019. Theo người dân trong ngõ, ý tưởng vẽ tranh bích họa nhằm hưởng ứng chủ trương đường làng ngõ xóm sạch đẹp hơn, đồng thời đem lại cuộc sống xanh cho người dân. 

Khung cảnh yên bình của Hà Nội cũ được khắc họa hết sức sinh động khiến nhiều người không khỏi chững lại.

Bức tranh "Tôi yêu nơi tôi sống" do cụ Phạm Xuân Hạnh, người dân trong ngõ vẽ. Cụ Hạnh vốn là giáo viên nên vẽ chữ đẹp rất đẹp. Cụ Hạnh chia sẻ: " Bức tranh này là thông điệp mà tôi muốn lan tỏa đến với tất cả mọi người, hãy yêu nơi bạn sống".

Bức tranh "Xuân bốn mùa" do các cháu thiếu nhi trong khu tự vẽ. Bức tranh nhiều màu sắc khiến ngôi nhà đẹp hơn rất nhiều. 

Cuối ngõ là sân chơi, chỗ tập thể dục của người dân trong ngõ. Một không gian thoáng đãng để người dân dân tận hưởng không khí trong lành, thư giãn.

Nhiều loại hoa đủ sắc màu được trồng bên cạnh sân chơi, tạo một không gian xanh cho cả khu vực.

Người dân trong ngõ rất tự hào về "thành quả" của mình. Ai cũng hiền hòa, vui vẻ, đâu đâu cũng thấy tiếng cười vui vẻ. Một cuộc sống bình yên nơi ngõ nhỏ. 

Bạn đang đọc bài viết 'Tôi yêu nơi tôi sống'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới