Thứ sáu, 26/04/2024 13:21 (GMT+7)

Tâm sự của H’ Hen Niê về người dì ước 1 lần đi máy bay

MTĐT -  Chủ nhật, 21/07/2019 16:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vì lý do khách quan mà Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 chưa hiện thực hóa ước mơ giúp người dì. Để an ủi, cô cùng dì đi xe khách từ quê lên tận Sài Gòn, từ đây cô cũng có những trải nghiệm thú vị...

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, H’Hen Niê có những dòng chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Cụ thể, cô kể chuyện người dì của mình mong muốn được đi máy bay một lần trong đời, nhưng vì chứng minh thư đã cũ khiến cho phần check – in giấy tờ tại sân bay không được suông sẻ. Cuối cùng 2 dì cháu phải ra bến đón xe khách từ dưới quê lên tận Sài Gòn. Người đẹp Ê – đê cảm thấy chạnh lòng khi nhìn vẻ mặt thoáng buồn của người dì.

“Buồn ghê tính dắt dì lên Sài Gòn chơi mua vé máy bay hẳn là skyboss (hạng vé thương gia – PV) rồi ra sân bay họ không nhận vì chứng minh nhân dân cấp 1992. Buồn quá chẳng còn cách nào nữa! Thôi ra bến xe vậy. Nhưng buồn nhất là vẻ mặt tội tội của dì mình, ngồi viết mà rớt nước mắt luôn nè. Nhớ lại lúc trước dắt bà chị ra ngân hàng làm thẻ ngân hàng nhưng người ta không làm, vì chị gái không biết chữ, không ký được...”, tâm sự nhiều nỗi lòng của top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

Lời tâm sự xúc động của H’ Hen Niê; Người đẹp Ê – đê khoe bức ảnh đang nằm trên xe vàôn lại kỷ niệm xưa cũ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, H’Hen Niê có những dòng chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Cụ thể, cô kể chuyện người dì của mình mong muốn được đi máy bay một lần trong đời, nhưng vì chứng minh thư đã cũ khiến cho phần check – in giấy tờ tại sân bay không được suông sẻ. Cuối cùng 2 dì cháu phải ra bến đón xe khách từ dưới quê lên tận Sài Gòn. Người đẹp Ê – đê cảm thấy chạnh lòng khi nhìn vẻ mặt thoáng buồn của người dì.

“Buồn ghê tính dắt dì lên Sài Gòn chơi mua vé máy bay hẳn là skyboss (hạng vé thương gia – PV) rồi ra sân bay họ không nhận vì chứng minh nhân dân cấp 1992. Buồn quá chẳng còn cách nào nữa! Thôi ra bến xe vậy. Nhưng buồn nhất là vẻ mặt tội tội của dì mình, ngồi viết mà rớt nước mắt luôn nè. Nhớ lại lúc trước dắt bà chị ra ngân hàng làm thẻ ngân hàng nhưng người ta không làm, vì chị gái không biết chữ, không ký được...”, tâm sự nhiều nỗi lòng của top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

Hành trình đi đêm của nàng Hậu cùng dì chứa nhiều điều thú vị. Có lẽ, rất lâu rồi cô mới tận hưởng cảm giác này nên cũng rất phấn khởi:

 “Trạm dừng chân ấy ấy đã lâu rồi mới ghé nè, ngày xưa có vẻ mới hơn sạch hơn thì phải. Làm cứ nhớ chuyện ngày xưa cứ mỗi lần đi xe mẹ lại mua cho một lốc bò húc mang díu vào người Hen, thế là cứ dừng trạm mình lại lấy uống rồi cả đêm trên xe không ngủ được. Chắc chắn phải hơn chục lần như thế mình mới hiểu bò húc làm cho mình thức giấc ngắm đường đen tối mịt”, người đẹp nhắc nhớ lại kỷ niệm ngày xưa.

Nếu phải lựa chọn một hoa hậu xinh đẹp nhất, khéo léo nhất hoặc trí thức nhất, H’Hen Niê có lẽ không phải là cái tên được nhắc tới đầu tiên. Nhưng để lựa chọn một nàng hoa hậu xứng đáng nhất, được nhiều người ủng hộ nhất thì chắc chắn, cô gái Ê – Đê kia sẽ là một cái tên vô cùng nặng ký!

Đã hai năm trôi qua sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống của H’Hen Niê cũng có rất nhiều thay đổi: cô là người đầu tiên đưa Việt Nam vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới – một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, trở thành nàng hậu được mến mộ nhất... Nhưng tất cả những thứ thay đổi đó chỉ tới từ bên ngoài, còn con người của H’Hen Niê thì hình như vẫn vậy! Cô vẫn lội ruộng, ăn cá khô, lên rẫy cùng những người thân trong gia đình.

Vẫn đi dép tổ ong đội nón lá.

Vẫn đồ bộ và đôi dẹp tổ ong đến sân bay.

Bạn đang đọc bài viết Tâm sự của H’ Hen Niê về người dì ước 1 lần đi máy bay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.