Thứ bảy, 20/04/2024 16:20 (GMT+7)

Tắc đường vào đồi hoa tam giác mạch ở Nghĩa Đàn

MTĐT -  Thứ bảy, 13/01/2018 20:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lượng người đổ về quá đông trong ngày thứ 7 (13/1) khiến cho đường vào đồi hoa tam giác mạch trở nên tắc cứng, cả trăm chiếc xe ô tô chôn chân hàng giờ đồng hồ.

Với sự lạ lẫm của đồi hoa lần đầu tiên được trồng ở Nghệ An, lượng du khách đổ về tham quan tăng lên từng ngày, nhất là dịp cuối tuần. Chiều thứ Bảy (13/1) con đường dẫn vào đồi hoa tam giác mạch (xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn, Nghệ An) tắc cứng do lượng người đổ về quá đông. Đoạn đường tắc dài hơn 1km, các phương tiện xe máy, xe ô tô đều không thể di chuyển. Sau hơn 1h với sự có mặt của lực lượng chức năng, giao thông mới được phân luồng, giải quyết.

Các phương tiện chôn chân hàng giờ đồng hồ trên đường vào đồi tam giác mạch. Ảnh: Hồ Phương

Hiện mỗi ngày có hàng ngàn khách du lịch đổ về đồi hoa tam giác mạch, trong khi con đường dẫn vào đồi hoa khá nhỏ và gồ ghề khiến cho nhiều du khách cảm thấy bất tiện, ức chế. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho đoạn đường này thường xuyên bị tắc nghẽn. 

Mỗi ngày có hàng ngàn người đổ về đồi hoa tam giác mạch ở Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn. Ảnh: Hồ Phương

Đồi hoa tam giác mạch thuộc HTX Dịch vụ nông nghiệp 19/5 (xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn) trồng. Đồi hoa có diện tích 2ha và lần đầu tiên được trồng thí điểm trên vùng đất Phủ Quỳ.
Theo Báo Nghệ An
Bạn đang đọc bài viết Tắc đường vào đồi hoa tam giác mạch ở Nghĩa Đàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ