Thứ bảy, 20/04/2024 08:22 (GMT+7)

Nỗi lo đám cưới mùa đại dịch Covid-19

PGS.TS,Nhà văn Ngô Văn Giá -  Thứ năm, 12/03/2020 10:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bây giờ thì còn biết tính sao. Hoãn chăng? Hoãn thì vô vàn hệ lụy. Thậm chí phải nộp phạt các ký kết giao kèo. Xót lắm.

Khổ, ngày thì đã xem từ đầu năm rồi, nhà hàng thì đã đặt rồi, thiếp mời đã phát hết rồi; cô dâu chú rể đặt áo cưới, chụp ảnh xong rồi, thậm chí đã đặt khách sạn cho tuần "vỡ mật" rồi... Nghĩa là chỉ còn đến ngày đến giờ là hội hôn mở tiệc.

Bây giờ thì còn biết tính sao. Hoãn chăng? Hoãn thì vô vàn hệ lụy. Thậm chí phải nộp phạt các ký kết giao kèo. Xót lắm.
Rút bớt mâm tiệc chăng? Cũng có thể bị phạt nốt.

Đặc biệt cái chuyện kiêng kỵ, nếu hoãn ngày cưới lại nghĩ đám cưới xui xẻo, rồi cuộc đời chúng nó không may...
Ấy là nhìn từ phía gia chủ. Còn nhìn từ phía khách. Nể ghê lắm. Những ngày công việc nhà mình, từ đám hiếu cho đến đám hỉ, gia đình nhà ấy có mặt hết, chẳng bỏ đám nào. Ân tình là thế, mà bây giờ người ta cưới con lại không đi ư? Không đi thì chẳng hóa ra là ăn ở không biết điều, là nhạt tình nhạt nghĩa à...
Mà đi đến đám cưới bây giờ ư?
Các bạn cứ tưởng tượng xem, biết đâu chỉ cần một em xinh tươi Covid thứ 17 như bông hồng nhung nọ đến dự thì sau đó cả hôn trường hàng trăm người bị lùa vào khu cách ly ngay lập tức. Rồi thì làm khổ biết bao người, từ các cấp quản lý xã hội cho tới dân cư; rồi ra sinh mệnh sau đó biết thế nào mà nói trước?
Hay là cứ đeo khẩu trang rồi đến? Thế chả lẽ lúc ngồi ăn cũng đeo khẩu trang ư?
Hay là chỉ đến mừng rồi mau chóng quay về? Làm thế, chủ nhà dễ chạnh lòng lắm. Đã đến là đến cho đàng hoàng, còn không thì ngồi nhà.
Hay đến nhà từ tối hôm trước mừng để hôm sau khỏi đến. Mình nghĩ được thế thì cũng ối người nghĩ thế. Nên tối hôm trước chắc cũng rất đông. Vả lại, người ta mong mình đến dự đám cưới, chứ đâu mong mấy thứ quà mừng. Ây dza...

Nếu không đến được cũng nên tìm cách báo cho chủ nhà biết để người ta còn tính cỗ. Khách nên có động tác xác nhận thông tin. Nếu không, cỗ đặt ê hề ra đấy mà không có người ăn thì... lỗ nặng. Câu chuyện hầu bao chứ có phải chuyện à ơi mà được đâu.

Thế đấy, Hà Nội ơi. Tính chuyện đi đám cưới mà như... gà mắc tóc.

Nếu trong trường hợp là bạn thì bạn tính sao???

Bạn đang đọc bài viết Nỗi lo đám cưới mùa đại dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...