Thứ bảy, 20/04/2024 15:21 (GMT+7)

Dân chung cư hạng sang lo nơm nớp sau trận mưa trút nước

MTĐT -  Chủ nhật, 13/05/2018 21:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trận mưa lớn kéo dài tối qua khiến cho nhiều cư dân sống trong lo sợ vì cảnh nước tràn vào nhà, hầm để xe ngập nước...

Trận mưa lớn chiều tối ngày 12/5, đã trút xuống khu vực Hà Nội, chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, nhiều tuyến phố bỗng chốc trở thành sông. 

Theo phản ánh của cư dân ở đây, không chỉ đường phố

Nhiều xe máy, ô tô của cư dân tại Khu chung cư cao cấp, hạng sng này bị chết máy hoặc không thể di chuyển được buộc phải thuê xe cứu hộ đến trục kéo.

Ngay cả khu hầm để xe của khu chung cư này cũng biến thành "sông" sau trận mưa lớn chiều tối qua. 

Mùi hôi thối từ nước cống bốc lên trong hầm để xe của khu chung cư khiến nhiều cư dân lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe (Ảnh do cư dân cung cấp) 

Người dân khổ sở cùng với các nhân viên dịch vụ Khu chung cư cao cấp 203 Nguyễn Huy Tưởng phải lau dọn căn hộ khi nước mưa tràn vào nhà chảy lênh láng.

"Mang tiếng bỏ tiền tỷ mua căn hộ chung cư hạng sang mà mới trận mưa đầu hè đã phải dùng chăn, quần áo để thấm nước. Thậm chí, dùng cả máy hút bụi, bật điều hòa để hong khô sàn...", một cư dân tâm sự.

Cửa kính của một số căn hộ cũng bị nứt sau trận mưa dông tối qua. 

Cơn mưa đầu mùa vượt quá khả năng thoát nước của hệ thống

Sáng 14-5, trao đổi với báo chí liên quan đến tình hình thoát nước do ảnh hưởng của trận mưa ngày 12 và rạng sáng 13-5 trên địa bàn Hà Nội, ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, cơn mưa trên diện rộng với cường độ lớn trong thời gian ngắn đã vượt quá khả năng thoát nước của hệ thống 70mm/2h.

Cụ thể, lượng mưa đo được tại các quận Hoàn Kiếm là 70mm, Đống Đa là 91mm, Thanh Xuân là 138,6mm, Cầu Giấy là 111,4mm, Hà Đông là 138,9mm... đã gây úng ngập tại nhiều khu vực như Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, phố Cao Bá Quát, phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai), đường Nguyễn Trãi, Phan Văn Trường, Phạm Văn Đồng (khu vực đang thi công đường Vành đai 3 mở rộng trước trụ sở Bộ Công an)... 
Theo ông Sương, với lượng mưa như vậy việc úng ngập cục bộ là bất khả kháng, nhưng công ty đã tổ chức lực lượng ứng trực bảo đảm thoát nước và vệ sinh môi trường.
Vì vậy, sau 2h cơ bản các điểm ngập đã rút hết nước, giao thông ổn định. Để bảo đảm thoát nước nhanh nhất với các trận mưa có cường độ lớn, giảm thiểu tối đa về mức độ ngập và thời gian úng ngập, Công ty tiếp tục triển khai kế hoạch bảo đảm thoát nước mùa mưa năm 2018. 
Cụ thể, mực nước trên toàn hệ thống mương, sông, hồ được giữ theo đúng quy định. Công tác tổ chức ứng trực đã được Công ty triển khai, lực lượng ứng trực tại hiện trường thực hiện công tác tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy và phối hợp hướng dẫn giao thông.
Cũng tại cuộc trao đổi với báo chí, ông Sương đề nghị người dân không đặt các tấm chắn hay nilon tại các miệng thu gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn. Đồng thời, cũng theo ông Sương, tình trạng các nhà hàng, khách sạn, điểm sửa chữa, rửa ô tô, xe máy thường xả thẳng ra hệ thống thoát nước chung, kéo theo đó là lượng dầu mỡ lớn đọng lại không tiêu thoát được.
Hiện nay, Công ty đã thử nghiệm thành công việc tách dầu mỡ từ hệ thống nước thải với chi phí thấp. Nên chăng, các đơn vị, cơ sở kinh doanh cần triển khai thực hiện mô hình này, vừa giúp giảm thiểu lượng dầu mỡ đổ thẳng vào hệ thống thoát nước chung, qua đó góp phần bảo vệ môi trường.

Theo Tiền Phong, Hà Nội Mới (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Dân chung cư hạng sang lo nơm nớp sau trận mưa trút nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ