Thứ sáu, 29/03/2024 15:14 (GMT+7)

Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 200 tấn phân bón đã hết hạn sử dụng

MTĐT -  Thứ hai, 15/01/2018 17:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 15/1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã tiến hành tiêu hủy gần 200 tấn phân bón đã hết hạn sử dụng và kém chất lượng.

Trong số gần 200 tấn phân này có 176 tấn do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát hiện vào tháng 7/2017 tại kho của ông Trần Văn Thiện ở số nhà 20, thôn 20, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột. Số phân này mang nhãn hiệu NPK 828AB do Công ty TNHH Minh Tiến đóng tại lô D5-1, Khu công nghiệp Tây Bắc, TP Thanh Hóa sản xuất từ năm 2013 và đã hết hạn sử dụng 2 năm.

Tiêu hủy gần 200 tấn phân bón đã hết hạn sử dụng

Sau khi lập biên bản tịch thu tiêu hủy số hàng trên, lực lượng chức năng xử phạt ông Trần Văn Thiện 70 triệu đồng.
Riêng 13 tấn phân bón còn lại, do đoàn Liên ngành 389 tỉnh Đắk Lắk phát hiện vào tháng 4/2017 của Công ty TNHH phân bón Minh Tân có trụ sở tại TP.Buôn Ma Thuột. Số phân này công ty nhập khẩu từ Philippin nhưng không đáp ứng đúng tiêu chuẩn chất lượng. Sau khi tịch thu, cơ quan này cũng đã xử phạt Công ty Minh Tân 180 triệu đồng.
Cũng trong sáng nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã tiêu hủy 9.166 bao thuốc lá lậu các hiệu Zet, ESSE, 555, Hero, Cary, Caraven…và nhiều loại hàng hóa giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.
Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 200 tấn phân bón đã hết hạn sử dụng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

TRẦN LONG

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.