Thứ năm, 25/04/2024 02:37 (GMT+7)

CLB Báo chí Bắc Giang tặng quà tết cho người nghèo huyện Sơn Động

MTĐT -  Thứ ba, 22/01/2019 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 19/1, CLB Báo chí đồng hương Bắc Giang tại Hà Nội đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao quà tết ấm quê hương” cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Vân Sơn (Sơn Động, Bắc Giang).

Với mong muốn cùng chung tay, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống của người dân huyện Sơn Động, ngày 19/1, CLB Báo chí đồng hương Bắc Giang tại Hà Nội đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao quà tết ấm quê hương” cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, CLB Báo chí đồng hương Bắc Giang tại Hà Nội trao 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn xã Vân Sơn nhân dịp tết Kỷ Hợi 2019 với tổng giá trị 130 triệu đồng.

Đón nhận những món quà Tết được CLB Báo chí đồng hương Bắc Giang trao tặng, người dân ai cũng vui mừng, phấn khởi.

Suất quà gồm bánh kẹo, 1 chiếc áo khoác, 1 đôi ủng và 300.000 đồng tiền mặt giúp hỗ trợ phần nào khó khăn cho bà con xã Vân Sơn.

Thay mặt các hộ gia đình khó khăn, đại diện lãnh đạo xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ông Nghiêm Xuân Hưởng ,Bí thư Huyện ủy Sơn Động gửi lời cảm ơn trân trọng tới nhà báo, phóng viên trong CLB đã dành tình cảm, sự quan tâm tới huyện và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn.

CLB Báo chí đồng hương Bắc Giang tại Hà Nội được thành lập từ tháng 9/2017, hiện có hơn 70 thành viên thường xuyên tham gia các phong trào do CLB phát động, gồm các nhà báo, phóng viên là con em quê hương Bắc Giang xa quê. 

CLB Báo chí đồng hương Bắc Giang tại Hà Nội xin cảm ơn các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần XNK Tín Phát; Công ty CP Cơ khí xây dựng Đại Mỗ (COMA6); Công ty TNHH Hoa San đã đồng hành trong chương trình “Trao quà tết ấm quê hương” dịp này.

Bạn đang đọc bài viết CLB Báo chí Bắc Giang tặng quà tết cho người nghèo huyện Sơn Động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Diệp Anh

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành