Thứ sáu, 29/03/2024 15:35 (GMT+7)

Bùng phát dịch cúm A/H5N6 tại 4 tỉnh, lệnh cấm bán tháo gia cầm

MTĐT -  Thứ năm, 13/02/2020 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dịch cúm A/H5N6 đang có dấu hiệu bùng phát diện rộng, hiện đã xuất hiện tại 4 tỉnh ở nước ta. Lãnh đạo Cục Thú y nghiêm cấm các hộ chăn nuôi thuộc vùng dịch không được bán tháo đàn gia cầm.

Theo thông tin công bố từ Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), dịch cúm gia cầm do chủng virus A/H5N6 đã xuất hiện ở 4 tỉnh, thành phố của nước ta bao gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An. Theo đó, cơ quan chức năng buộc phải tiêu huỷ hàng chục ngàn con gia cầm các loại.

Cơ quan chức năng buộc phải tiêu huỷ hàng chục ngàn con gia cầm các loại.

Cục Thú y dự báo, trong thời gian tới, dịch bệnh có thể tiếp tục xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó là, hiện tổng đàn gia cầm rất lớn với 467 triệu con; điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ phục vụ các lễ hội đầu năm tăng cao; việc tổ chức tiêm vắc xin cúm gia cầm cho đàn gia cầm đạt tỷ lệ thấp tại một số địa phương, nhất là đối với chăn nuôi gia cầm nông hộ. 

Cụ thể, ngày 3/2, một hộ chăn nuôi ở thôn Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), có hiện tượng ăn ít, sốt cao, đầu sưng, cổ nghẹo, bơi lòng vòng. Trong 2.397 con đã chết 385 con. Ngay lập tức, cán bộ thú y xuống lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả mẫu xét nghiệm dương tính với cúm A/H5N6.

Qua rà soát ngay sau đó, lực lượng cán bộ thú y huyện Chương Mỹ và Thành phố Hà Nội phát hiện thêm 3 hộ gia đình khác gần đó, đàn gia cầm cũng có biểu hiện ủ bệnh. Ngay lập tức, toàn bộ hơn 6.800 con vịt của 4 gia đình này đã bị xử lý tiêu hủy, chôn lấp tại chỗ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tiêu hủy 6.807 con gia cầm của 4 hộ dân có gia cầm ốm.

Tại Quảng Ninh, dịch cúm gia cầm A/H5N6 cũng đẫ xuất hiện tại một hộ chăn nuôi thuộc xã Dực Yên (huyện Đầm Hà). Tổng số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy toàn bộ đàn gà 3.000 con.

Tại Thanh Hóa, ông Đặng Văn Hiệp - Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 3/2 đến nay, dịch cúm gia cầm A/H5N6 đã xảy ra tại 10 hộ chăn nuôi, 4 thôn, 3 xã, 2 huyện Nông Cống, Quảng Xương, buộc phải tiêu hủy 23.083 con gia cầm các loại.

Trong buổi làm việc với các địa phương xuất hiện ổ dịch cúm A/H5N6 tại huyện Nông Cống và Quảng Xương (Thanh Hoá), ông Đàm Xuân Thành – Phó Cục trưởng Cục Thú y yêu cầu việc ngăn chặn và khống chế dịch bệnh phải thực sự quyết liệt, bởi bệnh dịch cúm gia cầm H5N6 có thể lây sang người.

Cũng theo ông Thành, những đàn gia cầm chưa bị nhiễm cúm mà đã được tiêm vắc xin cúm gia cầm đề nghị theo dõi trong vòng 21 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng cần lấy mẫu đua đi xét nghiệm ngay để có biện pháp xử lý kịp thời.

Nghiêm cấm các hộ chăn nuôi thuộc vùng dịch cúm gia cầm không được bán đổ, bán tháo đàn gia cầm khi chưa hết thời gian cách ly, theo dõi. Không thực hiện tái đàn khi chưa công bố hết dịch, ông nhấn mạnh.

Trước tình hình dịch bệnh trên gia cầm có chiều hướng gia tăng và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết, Cục đã yêu cầu các Chi cục Thú y vùng phải bố trí cán bộ trực, xét nghiệm và nguyên vật liệu xét nghiệm các loại dịch bệnh, đảm bảo việc xét nghiệm kịp thời, chính xác để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức phòng, chống dịch bệnh kịp thời và hiệu quả. 

Huyền Tâm

Bạn đang đọc bài viết Bùng phát dịch cúm A/H5N6 tại 4 tỉnh, lệnh cấm bán tháo gia cầm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.