Thứ sáu, 29/03/2024 16:29 (GMT+7)

Bất ngờ đôi vợ chồng già chở bao tải tiền đến gửi ngân hàng

MTĐT -  Thứ năm, 09/05/2019 11:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/5, tại một chi nhánh ngân hàng Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacA Bank) ở Quảng Bình, có hai vợ chồng cụ ông 78 tuổi chở nguyên một bao tải tiền lẻ đến ngân hàng nói muốn gửi tiết kiệm.

 Mới đây, trên facebook cá nhân của chị Vũ Thu Hằng có chia sẻ câu chuyện về hai vị khách đặc biệt chở nhau trên chiếc xe đạp cùng bao tải tiền lẻ đến ngân hàng để gửi tiết kiệm.

Theo câu chuyện chị Hằng chia sẻ, ngày 8/5, tại một chi nhánh ngân hàng Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacA Bank) ở Quảng Bình, có hai vợ chồng cụ ông 78 tuổi chở nguyên một bao tải tiền lẻ đến ngân hàng nói muốn gửi tiết kiệm.

“Bác ơi, bác rút tiền ở ngân hàng nào mà họ chi cho bác toàn tiền lẻ vậy ạ? Tiền bác bỏ bao đơn giản như thế này mà đèo sau xe đạp bác không sợ bị cướp ạ?”, nhân viên ngân hàng ngạc nhiên hỏi và bất ngờ nhận được câu trả lời tự ông cụ rằng đây là tiền vợ chồng ông bán rau mỗi ngày.

Vợ chồng cụ ông 78 tuổi chở nhau trên chiếc xe đạp cùng bao tải tiền lẻ đến ngân hàng để gửi tiết kiệm  (Ảnh: NVCC).

Đáng chú ý, số tiền đựng trong bao tải này được vợ chồng ông tiết kiệm trong suốt 4 năm trời. Và ông khẳng định ở đây ai cũng biết ông nên họ không cướp đâu.

“Bác đã 78 tuổi, ngày ngày vẫn ra vườn hái chuối, rau khoai, rau dền, lá chuối, ổi, và những loại rau dân dã mang ra chợ bán. Sau bốn năm gom góp, bác đã tích lũy được 20 triệu đồng toàn mệnh giá nhỏ từ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng,… để mang tới BacA Bank chi nhánh Chợ Cộn, Quảng Bình gửi tiết kiệm”, chị chia sẻ.

Sau khi kiểm đếm xong, bao tải tiền lẻ của vợ chồng vị khách đem đến gửi ngân hàng có tổng giá trị là 20 triệu đồng. Trong đó tiền mệnh giá 1.000 đồng có 18 xấp (1,8 triệu đồng), mệnh giá 2.000 đồng có 38 xấp (7,2 triệu đồng), mệnh giá 5.000 đồng có 9 xấp (4,5 triệu đồng), mệnh giá 10.000 đồng có 5 xấp (5 triệu đồng) và mệnh giá 20.000 đồng có 55 tờ (1,1 triệu đồng).

Cũng theo chị Hằng, thủ quỹ là chị Hồ Kiều đã trực tiếp nhận tiền và tự tay ngồi đếm từng đồng, cẩn thận phân loại từng xếp tiền lẻ của vợ chồng vị khách đặc biệt này.

Nhân viên ngân hàng ngồi xếp từng đồng tiền  (Ảnh: NVCC).

“Mẹ luôn dạy mình là phải tiết kiệm, kiến tha lâu cũng đầy tổ, góp gió thành bão... Và hôm nay mình thực sự ngưỡng mộ và ấn tượng với 2 vị khách đặc biệt này. Đây là toàn bộ gia tài tiết kiệm suốt 4 năm trời của 2 bác ấy. Những đồng tiền tần tảo, gom góp từ những giọt mồ hôi thấm ướt đôi bờ vai. Thật đáng khâm phục”, chị Hằng nói.

Cùng với câu chuyện khiến cộng động mạng xã hội xúc động và có phần nể phục là hình ảnh cả một bao tải tiền lẻ đang được nhân viên phía ngân hàng ngồi kiểm đếm, xếp từng đồng một cách trân quý.

Thủ quỹ của ngân hàng đã trực tiếp nhận tiền và tự tay ngồi đếm từng đồng, cẩn thận phân loại từng xếp tiền lẻ của vợ chồng vị khách đặc biệt này (Ảnh: NVCC).

Với câu chuyện này, chị Hằng chia sẻ, điều đáng quý ở đây không phải là giá trị món tiền gửi, mà là cách hai vợ chồng vị khách già này biết quý trọng từng đồng, từng đồng tiền mình vất vả kiếm được hàng ngày.

Đồng tiền Việt Nam từ ngàn xưa đã rất được nâng niu, trân trọng. Đất nước ta còn nghèo, dân ta còn khổ, kiếm ra đồng tiền khó nhọc biết bao. Biết bao người nông dân, công nhân... phải chắt chiu từng đồng tiền kiếm được để trang trải cho cuộc sống ở mức độ tối thiểu, bởi đồng lương quá ít ỏi đâu có đủ chi dùng khi “cái gì cũng cần đến tiền”. Cho nên, chúng ta nên thể hiện sự trân trọng đồng tiền!.

Bạn đang đọc bài viết Bất ngờ đôi vợ chồng già chở bao tải tiền đến gửi ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

P.V

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.