Thứ sáu, 26/04/2024 13:00 (GMT+7)

Điều gì khiến cô gái trẻ giữa đường phố bị tạt axit ở Đà Nẵng?

Nam Hà -  Thứ tư, 24/10/2018 14:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được biết, hiện sức khỏe của chị đã ổn định nhưng vụ việc xảy ra khiến chị vô cùng hoang mang. Nạn nhân khẳng định, mình không hề gây xích mích, mâu thuẫn với ai.

Theo trình báo của chị N.T.H.T. (quê Quảng Nam), khoảng 21h40 ngày 21/10 chị dừng xe máy cạnh ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương (phường Thạc Gián) đợi bạn thì có một người đàn ông trung niên thấp bé, mặc áo sơ mi trắng đã sờn màu, quần tây, có ria mép cầm theo một cái chai (bên trong chứa chất lỏng) đi xe đạp ngược chiều lại gần chỗ chị và ra đứng phía sau.

Ngay sau đó, chị H.T. được người đi đường chở vào bệnh viện Hoàn Mỹ trên đường Nguyễn Văn Linh cấp cứu. Tại đây, bác sĩ phát hiện ra axit nên đưa chị H.T. đi vệ sinh tức khắc. Tuy không bị thương tích nhưng theo chị H.T., sau khi vệ sinh xong những vị trí trên cơ thể bị dính dung dịch vẫn còn tê.

Chiếc xe máy của nạn nhân dính đầy axit.

Được biết, hiện sức khỏe của chị đã ổn định nhưng vụ việc xảy ra khiến chị vô cùng hoang mang. Nạn nhân khẳng định, mình không hề gây xích mích, mâu thuẫn với ai.

Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ xác nhận bệnh nhân N.T.H.T. nhập viện 22h ngày 21/10 trong tình trạng tiếp xúc tỉnh táo, tê rát phần cánh tay và lưng do dính dung dịch axit pha loãng. Sau khi được các bác sĩ rửa vết bỏng, cô gái được được xuất viện trong đêm. Do dung dịch axit pha rất loãng nên không gây thương tích.

Ngày 24/10, Trung tá Huỳnh Minh Tuấn - Trưởng Công an phường Thạc Gián xác nhận vụ việc trên và nhận định người đàn ông nêu trên có dấu hiệu biến thái.

“Hiện Công an phường đã lập hồ sơ, xác minh các thông tin liên quan vụ việc”, Trung tá Tuấn, nói

Bạn đang đọc bài viết Điều gì khiến cô gái trẻ giữa đường phố bị tạt axit ở Đà Nẵng?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.