Thứ sáu, 19/04/2024 15:31 (GMT+7)

“Đi bão” nhớ mang 'mão' bảo hiểm và đừng xả rác

MTĐT -  Thứ ba, 11/12/2018 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nếu Việt Nam thắng trong trận chung kết lượt đi trước Malaysia tối nay (11/12), dòng người đi bão khắp các tỉnh thành sẽ vô cùng náo nhiệt.

Những bạn trẻ đang kêu gọi nhau, “đi bão” nhớ mang mão (mũ) bảo hiểm và đừng xả rác.

Người ta vẫn chưa quên hình ảnh những bãi rác lớn trong và ngoài sân vận động Mỹ Đình tối ngày 6/12, sau trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ở TP. HCM, khu vực nhà văn hoá Thanh Niên, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng ngập ngụa rác… Đâu đó, đã xuất hiện những hình ảnh đẹp, đó là những bạn trẻ có ý thức, họ cùng nán lại để gom rác dọc các con đường, công viên, khu công cộng ... Tuy nhiên, số rác nhặt được không thấm vào đâu so với cả biển người cùng nhào ra đường, vừa hò reo, vừa ăn uống trên xe và liệng rác ngay xuống chân mình.

Từ sáng nay, 11/12, mạng xã hội đã nóng rần rần chuyện cổ vũ cho đội tuyển nước nhà ở trận chung kết lượt đi. Cùng với những kế hoạch cùng đón xem trận đấu hấp dẫn này, dự đoán kết quả, cầu thủ sẽ ghi bàn, nhiều bạn trẻ gửi gắm thông điệp: Cổ vũ bóng đá nhưng đừng xả rác; Yêu bóng đá có văn hoá; Đi bão cũng cần an toàn…

Rác ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) sau trận Việt Nam thắng Philippines ngày 6/12.Trần Tiến.

Trần Minh Phương Thảo, 19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, thẳng thắn: “Đọc báo, cập nhật tin tức những vụ tai nạn giao thông do “đi bão”, đua xe quá tốc độ, uống rượu bia và đánh nhau thật không gì vui vẻ. Sẽ chẳng có gì vinh quang nếu như Việt Nam vô địch đi chăng nữa, nhưng số người chết vì tai nạn gao thông, số người chấn thương sọ não, tàn phế suốt đời vì coi thường luật an toàn giao thông, phóng nhanh vượt ẩu để ăn mừng. Niềm vui bóng đá sẽ qua rất mau, nhưng những nỗi đau, sự ân hận và giằng xé vì tai nạn giao thông sẽ để lại trong mỗi người đến suốt đời”.

Trần Anh Vũ, 25 tuổi, công nhân khu chế xuất Tân Thuận, trú hẻm 283 Bông Sao, quận 8, TP.HCM ngao ngán: “Tôi đi làm 10 tiếng đồng hồ căng thẳng ở nhà máy, khuya về mong một giấc ngủ ngon nhưng dòng người đổ ra đường không ngớt, kèn trống, loa đài tất cả những gì phát ra thanh âm lớn đều bung ra hết. Tôi đồng ý là đội tuyển Việt Nam chiến thắng, tất cả mọi người đều vui, nhưng nói như các bạn trẻ trên mạng “vui thôi đừng vui quá”.

Thông điệp của Tỉnh đoàn Nghệ An nhắn nhủ tới người hâm mộ. Fanpage tỉnh đoàn Nghệ An.

"Yêu bóng đá không có nghĩa là ngồi kẹp 4, kẹp 5 trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh vượt ẩu, tai nạn gãy tay gãy chân, chết người; yêu bóng đá không có nghĩa là cầm chai lọ, băng rôn cổ vũ nhiệt liệt nhưng sau đó thì quăng hết xuống đất, rác rưởi vỏ hộp thức ăn vất bừa bãi trên đường và lấp hết miệng cống. Lúc mưa lớn, nước mưa sẽ thoát về đâu. Xin hãy yêu bóng đá có ý thức, đừng a dua, chạy theo phong trào, chỉ làm cho cuộc sống xấu xí hơn mà thôi”, anh Vũ nói.

Lời nhắn của Tỉnh đoàn Nghệ An đang được các bạn trẻ share mạnh trên mạng xã hội. Fanpage tỉnh đoàn Nghệ An.

Chị Trần Quỳnh Trang, 28 tuổi, kinh doanh thời trang, sống tại thành phố Vinh, Nghệ An cho biết 18 giờ tối nay tại quảng trường Hồ Chí Minh sẽ có chương trình Đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức, nhiều màn hình led được bố trí để người dân có thể hò reo, cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Theo chị Trang, những ngày qua, thông tin về buổi xem bóng đá này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kèm theo đó nhiều thông điệp gửi đến người hâm mộ rất ý nghĩa như: Bàn thắng đẹp, ăn mừng đẹp; Xuống đường đi bão, nhớ mang mão (mũ) bảo hiểm; Đội tuyển đá hay, đừng để uống say; Xuống phố ăn mừng, lạng lách xin đừng; Có thể hò la, xin đừng rú ga; Thương người lao công, quyết không xả rác...

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết “Đi bão” nhớ mang 'mão' bảo hiểm và đừng xả rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.

Tin mới

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.