Thứ sáu, 29/03/2024 17:22 (GMT+7)

Cần Thơ: Trình phương án sáp nhập phường Tân An và An Hội

MTĐT -  Thứ tư, 04/09/2019 15:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phương án được nêu ra là sẽ sáp nhập toàn bộ 0,56Km2 (56,1 ha) diện tích tự nhiên và 5.203 người của phường Tân An vào phường An Hội, lấy tên là phường Tân An.

UBND TP Cần Thơ vừa có hai tờ trình về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021 và về việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực của TP Cần Thơ gửi Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. 

UBND TP Cần Thơ đã trình phương án sáp nhập toàn bộ 0,56Km2 (56,1 ha) diện tích tự nhiên và 5.203 người của phường Tân An vào phường An Hội và lấy tên là phường Tân An.

 Qua thống kê rà soát diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đối chiếu với quy định thì hiện nay TP Cần Thơ có huyện Phong Điền chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định. Có 15 đơn vị hành chính cấp xã (10 phường, 4 xã và 1 thị trấn) chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số theo quy định.

Trong đó, có hai phường là Tân An và An Hội (quận Ninh Kiều) chưa đạt cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định nên thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021. Do đó, UBND TP Cần Thơ đã trình phương án sáp nhập toàn bộ 0,56Km2 (56,1 ha) diện tích tự nhiên và 5.203 người của phường Tân An vào phường An Hội, và lấy tên là phường Tân An.

Theo tờ trình, hiện TP có 630 ấp, khu vực. Qua rà soát có 29 ấp và 12 khu vực có quy mô dân số hộ gia đình dưới 50% theo quy định. Trên cơ sở kiến nghị của quận, huyện, UBND TP báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy phương án sắp xếp, sáp nhập 41 ấp, khu vực nêu trên, sẽ giảm được 31 ấp, khu vực, giữ nguyên bốn ấp, khu vực.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Trình phương án sáp nhập phường Tân An và An Hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.