Thứ năm, 25/04/2024 05:15 (GMT+7)

Vỉa hè Hà Nội vừa lát đá tự nhiên “bền 70 năm” lại bị cày xới

MTĐT -  Thứ năm, 19/07/2018 16:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới gần 1 năm thực hiện chủ trương lát đá tự nhiên tại các vỉa hè Hà Nội, đã có một số vỉa hè bị cày xới để sửa chữa điện, cáp viễn thông...

Sáng 19/7, trên tuyến phố Quang Trung (quận Hoàn Kiếm) - tuyến phố vừa được lát đá tự nhiên thay cho gạch block đã bị cày xới để sửa chữa điện hạ ngầm. Hàng chục viên đá tự nhiên được lát trong đợt thay đá vỉa hè vừa qua bị bóc lên khỏi vỉa hè hầu như không còn nguyên vẹn.

Đáng chú ý, tuyến phố Quang Trung (đoạn Trần Nhân Tông - Nguyễn Du thuộc quận Hai Bà Trưng; đoạn Nguyễn Du - Nhà Chung thuộc quận Hoàn Kiếm) vừa được thành phố chi hàng chục tỷ đồng để lát đá tự nhiên thay thế toàn bộ gạch block cũ.

Ban quản lý xây dựng các quận Hai Bà Trưng, Ban quản lý dự án quận Hoàn Kiếm cũng đều khẳng định: Chỉ lát đá tự nhiên ở những tuyến phố đã đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm xong đường xây cáp điện lực, viễn thông, cấp nước. Vật liệu lát vỉa hè, bó vỉa là vật liệu tự nhiên, kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng 50-70 năm.

Đại diện Tổng Cty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) xác nhận, hoạt động đào vỉa hè trong sáng 19/7 để phục vụ thay tủ trung thế. Lịch cắt điện từ 5 sáng đến 13h30 phút cùng ngày.

Vỉa hè lát đá tự nhiên bị cày xới.

Ngày 13/2/2018, Thanh tra TP Hà Nội chính thức thông báo kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố. Thanh tra Thành phố cũng chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình lát đá vỉa hè bền 70 năm trên địa bàn một số quận.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều đoạn phố khác, tình trạng lật đá tự nhiên vỉa hè lên để sửa chữa đường dây hạ ngầm khá phổ biến.

Tại một tủ điện trên phố Nguyễn Du, đá xung quanh tủ đều trong tình trạng nứt vỡ...

Đá sau khi bị lật lên phục vụ sửa chữa đa phần đều sứt mẻ, biến dạng.


Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Vỉa hè Hà Nội vừa lát đá tự nhiên “bền 70 năm” lại bị cày xới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành