Thứ ba, 16/04/2024 12:53 (GMT+7)

Kiên Giang: Dân phấn khởi khi đường được tráng nhựa

Trương Anh Sáng -  Thứ sáu, 08/11/2019 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặt đường trên quốc lộ 80 thuộc địa phận ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm (Hòn Đất) đã được trải nhựa nhằm đảm bảo an toàn giao thông khiến người dân rất phấn khởi.

Như đã thông tin, ngày 09/09/2019, Môi trường & Đô thị điện tử có đăng tải bài viết “Kiên Giang: Đường hư hỏng nặng sau mưa”, phản ánh đoạn đường trên quốc lộ 80 thuộc địa phận ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, gần 50 m mặt đường ở hai bên đầu cầu số 3 bị hư hỏng nặng, chi chít ổ gà, ổ voi tạo thành những cái bẫy đối với các phương tiện giao thông, khiến nhiều em học sinh trên đường đi học về bị té ngã.

Đơn vị sửa chữa đường bộ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 68 thi công tráng nhựa những đoạn đường bị hư hỏng

Tiếp theo, ngày 30/10/2019, Môi trường & Đô thị điện tử tiếp tục đăng tải bài viết “Kiên Giang: Đường hư hỏng thành đường bụi”, phản ánh đoạn đường trên đã được ngành giao thông vận tải tỉnh khắc phục, sửa chữa bằng cách rải đá, lu nén nền toàn bộ đoạn đường từ cửa ấp Mỹ Hưng đến gần đầu cầu số 3, nhưng bị ô nhiễm vì bụi bẩn mỗi có khi xe đi qua, khiến cuộc sống sinh hoạt, buôn bán của người dân bị đảo lộn.

Sau khi báo chí phản ánh, hôm nay, ngày 6/11, đơn vị thi công, sửa chữa đường bộ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 68 đã tổ chức thi công tráng nhựa những đoạn đường bị hư hỏng cục bộ và hư hỏng không toàn diện mặt đường gần đầu cầu số 3 nhằm đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng khói bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân địa phương.

Đoạn đường cầu số 3 ấp Mỹ Hưng đang được sửa chữa, nâng cấp

Ông Năm Cường, chủ quán Năm Cường cho biết, bà con ở đây rất vui mừng khi đường tráng nhựa sẽ hạn chế rất nhiều bụi bặm bay vào nhà, ít bị ảnh hưởng đến sức khỏe, hoặc công việc kinh doanh của người dân trong khu vực. Các phương tiện tham gia giao thông, học sinh đi lại sẽ thuận lợi hơn, giảm thiểu rất nhiều nguy cơ tai nạn xảy ra.

Trước đó, đoạn đường gần cầu số 2 (quốc lộ 80) có tuyến tránh và đoạn đường thuộc chợ Mỹ Lâm cũng đã được tráng nhựa. Công nhân của đơn vị thi công cho biết, đơn vị sẽ thi công, sửa chữa, trải nhựa các đoạn đường hư hỏng, xuống cấp trên tuyến quốc lộ 80 Rạch Giá - Hà Tiên.

Đoạn đường tuyến tránh Rạch Giá, quốc lộ 80 - điểm đen về tai nạn giao thông - đã được trải nhựa

Được biết, Dự án tuyến đường giao thông Rạch Giá - Hòn Đất có chiều dài toàn tuyến là 20,8 km; tuyến giao thông Rạch Giá - Châu Thành dài 8km. Trong đó, dự án tuyến đường Rạch Giá - Hòn Đất và tuyến đường Rạch Giá - Châu Thành do Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam trúng thầu khảo sát thiết kế. Hai tuyến đường này có tâm điểm là tuyến đường 3.2 (khu lấn biển Rạch Giá) kéo dài ra phía Bắc chạy theo khu đô thị Tây Bắc, giáp với huyện Hòn Đất và kéo dài về phía Nam chạy dọc theo khu đô thị Phú Cường giáp với huyện Châu Thành, kết nối với QL61, 63 và 80 chạy dọc ven biển hình thành tuyến giao thông huyết mạch song song với tuyến đường hành lang ven biển phía Nam kết nối giữa 3 nước Việt Nam, Thái Lan, Campuchia. Tổng mức đầu tư hai tuyến đường này là hơn 2.300 tỷ đồng.

Đoạn đường đầu cầu số 2 đã được sửa chữa, trải nhựa

Với việc khắc phục, sửa chữa kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, thể hiện ngành giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang đã nghiêm túc thực hiện kịp thời chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) gửi Sở GTVT Kiên Giang, đề nghị khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Đoạn đường hư hỏng chợ Mỹ Lâm đã được sửa chữa

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Dân phấn khởi khi đường được tráng nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!