Thứ sáu, 29/03/2024 14:59 (GMT+7)

Hà Nội: 1 người tử vong do cây đổ trên đường Trần Đăng Ninh

MTĐT -  Thứ sáu, 09/08/2019 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong quá trình di chuyển bằng xe máy trên đường Trần Đăng Ninh, khi đến số nhà 269 thì bất ngờ bị một cây phượng đổ đè khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo Vov, vào khoảng 5h ngày 9/8, tại số nhà 271 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, một cây xanh bất ngờ đổ xuống đường khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, anh Đặng Tuấn Anh (1987 trú tại quận Ba Đình) điều khiển chiếc xe máy Piaggio Liberty 29B1-302.38 hướng Trần Đăng Ninh đi Nguyễn Khánh Toàn. Khi anh Tuấn di chuyển đến trước số nhà 269 thì bất ngờ một cây phượng đổ xuống đường. Hậu quả khiến anh Tuấn tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng Công an phường sở tại, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt bảo vệ hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp Công an quận Cầu Giấy đo đạc hiện trường lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đặng Anh Tuấn.

Hiện trường đang được lực lược chứ năng quận Cầu Giấy phong tỏa, điều tra giải quyết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường đang được lực lược chứ năng quận Cầu Giấy phong tỏa, điều tra giải quyết.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: 1 người tử vong do cây đổ trên đường Trần Đăng Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.