Thứ sáu, 19/04/2024 16:57 (GMT+7)

Gia Lai: Đường trăm tỷ mới sử dụng đã xuống cấp trầm trọng

MTĐT -  Thứ hai, 24/09/2018 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuyến đường từ thị trấn Đăk Đoa (huyện Đăk Đoa) đến xã Ia Băng (huyện ChưPrông) là tuyến đường quan trọng nối QL19 với QL14 của tỉnh Gia lai, mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng nặng.

Tuyến đường này có tổng chiều dài 21,8km, với tổng vốn đầu tư 104,5 tỷ đồng. Công trình do liên danh Công ty TNHH xây dựng Thuận Nguyên và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng trúng thầu thi công. Về thiết kế thi công, đối với 17,6 km đầu tiên nâng cấp từ đường cũ: Nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 7m đá dăm cấp phối. 4,2 km còn lại xây dựng mới, nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 7m láng nhựa.

Con đường mới đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện nhiều ổ gà.

Tuy nhiên, tuyến đường mới được đưa vào sử dụng nhưng đã có nhiều vấn đề về chất lượng. Cụ thể tại làng O ngol xã Ia Băng huyện Đăk Đoa đã xuất hiện nhiều chỗ bị bong tróc mặt đường, thậm chí có chỗ đã đổ bê tông nhựa nhưng bị lún sâu xuống 2-3cm.

Quan sát mặt đường PV được người dân chỉ rõ có thể dùng tay bóc từng mảng, bê tông nhựa thiếu kết dính rời rạc như cơm nguội.

Thậm chí con trai ông HLơp - làng O ngol, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa - còn cho biết: “Hệ thống thu gom nước tuyến đường này đổ vào vườn cà phê nhà ông, gây ngập úng và chết mấy chục cây bơ. Vườn cà phê thì đầy rác, chúng tôi không biết xử lý làm sao”.

Câu hỏi đặt ra, ai là sẽ chịu trách nhiệm cho công trình tiền tỷ nhưng thi công một cách cẩu thả như này?

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Mặt đường bị nứt rạn có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Lớp bê tông nhựa rời rạc như cơm nguội được người dân chỉ cho PV.

Nước ngập úng làm cho một số cây bơ của người dân bị chết dần.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Đường trăm tỷ mới sử dụng đã xuống cấp trầm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Mai Trung

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước