Thứ sáu, 19/04/2024 16:49 (GMT+7)

Đà Nẵng: Vướng vào dây điện sà xuống đường, 2 vợ chồng thương vong

Nguyễn Hiền -  Thứ ba, 11/12/2018 06:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ vướng vào dây điện sà xuống giữa đường khiến người chồng bị điện giật tử vong tại chỗ, vợ được đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 10/12, anh Trương Vũ H. (31 tuổi, trú 250 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy Honda Air Blade BS 43D1 - 032.23, chở theo vợ  Trần Huệ Tr. (28 tuổi),  lưu thông trên đường Yên Thế hướng từ Khu đô thị Phước Lý về ngã ba Huế.

Khi đến gần chợ Hòa An (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), do đêm tối, anh H. không phát hiện đường dây điện sà xuống vắt ngang đường, cách mặt đất khoảng 1m, nên phương tiện dính vào đường dây điện.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau đó, một nam thanh niên đi sau đã phát hiện sự việc nên dừng lại kéo được người vợ ra ngoài. Người dân xung quanh cũng chạy đến cắt đường dây điện và gọi Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng.

Tuy nhiên, lúc xe cấp cứu đến thì anh H. đã không còn mạch, không huyết áp, còn chị Tr. được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và Công an phường Hòa An đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức giăng dây chắn, ngăn người dân đi vào khu vực xảy ra tai nạn và chờ đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, đường dây điện bắt ngang từ trụ sang cây bên đường, hiện chưa rõ nguyên nhân đường dây sà xuống gây họa.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mới đây cũng từng xãy ra vụ việc thương tâm tương tự, vào ngày 29/11 khi ông Trần Minh Chung (46 tuổi; ngụ tổ 2, thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đi xe máy qua khu vực tổ 5 (thôn Trà Tây) thì bất ngờ đường dây điện hạ thế (dây trần) bị đứt, rớt xuống mắc vào cổ ông Chung khiến người đàn ông này tử vong tại chỗ.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Vướng vào dây điện sà xuống đường, 2 vợ chồng thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước