Thứ sáu, 19/04/2024 06:51 (GMT+7)

Chùm ảnh: Ngắm biển hiệu thời xưa nơi phố mới

MTĐT -  Thứ sáu, 26/07/2019 08:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không màu mè, không nhấp nháy ánh điện đêm ngày. Những tấm biển quảng cáo ngày xưa đơn giản, mộc mạc như một nhân chứng sống về sự thay đổi của mảnh đất Kinh kỳ nghìn năm văn hiến.

Những biển hiệu từ thời Pháp, trải qua hàng thế kỷ vẫn còn được giữ lại trên những vết tường loang lổ thời gian.

Những biển hiệu xưa được đắp khéo léo từ vôi vữa. Hầu hết các biển cũ các chủ cửa hàng không còn sử dụng nữa. Họ chuyển kinh doanh các mặt hàng khác, thay vào đó là các biển hiệu nhiều màu sắc

Phần lớn các biển hiệu xưa đã bị ẩn mình bởi những biển hiệu quảng cáo cỡ lớn, hiện đại nhiều sắc màu. Thời xưa, khi nhà cửa còn thưa thớt, thì những biển hiệu thường được đắp lên trên nóc nhà để khách hàng dễ quan sát.

Tấm biển trên phố Lãn Ông.

Do thời gian, một phần chữ trong biển hiệu đã bị bong ra, trên đó chỉ còn hằn lên những vết mờ thời gian để lại.

Ngôi nhà được xây dựng vào khoảng cuối thập niên 1940, từng là cửa hiệu Thuận Thịnh.

Cửa hiệu My Son ở 68 Hàng Gai.

Bạn đang đọc bài viết Chùm ảnh: Ngắm biển hiệu thời xưa nơi phố mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Thế Lợi

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.