Thứ sáu, 19/04/2024 08:43 (GMT+7)

Theo chân công nhân môi trường làm sạch đường phố trong mùa dịch

MTĐT -  Thứ tư, 08/04/2020 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo chân những công nhân vệ sinh môi trường trên các tuyến phố của Hà Nội trong những ngày dịch COVID-19, mới thấu hiểu hết được những khó khăn, vất vả của họ.

Với nhiệm vụ làm sạch đẹp phố phường, mỗi ngày họ đều cần mẫn, quét dọn lòng đường, hè phố, thu gom từng túi rác…

Để có những con đường sạch sẽ cho người đi đường một ngày mới, các chị lao động từ rất sớm khoảng 3- 4h sáng. Đến khi mọi người bắt đầu làm việc là lúc các chị trở về nhà, 5h chiều lại tiếp tục hành trình.

Công việc của các chị là dọn sạch những con đường, quét rác mọi ngõ ngách, làm sạch môi trường.

Không kể ngày hè hay đêm đông gió rét, tiếng chổi tre của các chị vẫn đều đặn trên các tuyến phố.

Dịch bùng phát, ai ở đâu yên đấy. Riêng các chị công nhân vệ sinh vẫn miệt mài ngày đêm làm sạch thành phố.

Đều đặn mỗi ngày, chị Ngoan (thuộc HTX Thành Công - Thanh Xuân) xách bộ đồ nghề vào ca sớm hơn giờ quy định, miễn sao cho kịp chuyến xe rác cuối giờ chiều.

Lao công như chị Ngoan chuyên thu gom rác trong mùa dịch được công ty trang bị đầy đủ khẩu trang, găng tay, cồn khô sát khuẩn, đẩy xong một xe rác phải sát khuẩn tay ngay.

"Nhếch nhác với đống rác, nhưng chị em lao công ráng động viên nhau mùa dịch này nhiều người thất nghiệp, mỗi chúng tôi còn có việc là còn tốt chán". Trong ảnh là phút giải lao của 2 công nhân thuộc HTX môi trường Thành Công - Thanh Xuân.

Đang mùa dịch nên đường phố vắng lặng hơn nhưng công việc của công nhân vệ sinh môi trường lại nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Mấy ngày nay Hà Nội trở lạnh hơn, chị Hằng nói "mình chẳng thấy lạnh đâu". Bằng chứng là chị vừa đẩy được liền 2 xe rác đầy về nơi tập kết chỉ sau một giờ vào ca.

"Đeo hai khẩu trang, hai găng tay, sát khuẩn liên tục", chị Hằng lại kéo những chiếc xe rác đầy ắp cao quá đầu mình - tiếp tục công việc.

Mùa dịch này, nhiều gia đình thủ đô kéo nhau về quê, sinh viên cũng chưa lên trọ học, nhờ vậy mà giảm bớt lượng rác thải. Nhưng có ngày gom rác từ khu dân cư thấy vài ba bịch rác chẳng được buộc kín miệng, trong đó mớ khẩu trang y tế bung bét hết ra, chị lao công lại lặng lẽ quét cho sạch, gom cho hết đưa lên chiếc xe rác.

Hà Nội dịp này có thể ít rác hơn nhưng rác thải lại nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc. Biết là nguy hiểm nhưng đó là công việc, là miếng cơm manh áo họ đã chọn.

Chị lao công chuẩn bị đồ bảo hộ cho một ca làm việc mới. Hàng ngày chị cũng như bao công nhân vệ sinh môi trường khác làm cho Hà Nội xanh, sạch đẹp hơn.

Theo báoTiền phong

Bạn đang đọc bài viết Theo chân công nhân môi trường làm sạch đường phố trong mùa dịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết
Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Ngày Xuân, tiếng chổi tre xào xạc…
5 giờ sáng những ngày cuối năm, Hà Nội vẫn còn chìm trong màn sương mù lạnh giá, tôi chợt thức giấc vì những tiếng chổi tre. Phải lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại âm thanh vừa lạ vừa quen này…

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.