Thứ sáu, 29/03/2024 14:43 (GMT+7)

Nhói lòng cảnh mưu sinh trong bãi rác lớn nhất Guatemala

MTĐT -  Thứ ba, 01/01/2019 15:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều người dân nghèo đã đổ xô đến Mine - bãi rác lớn nhất thành phố Guatemala để tìm kiếm những mảnh kim loại phế liệu. Dường như bãi rác này đã trở thành nơi mưu sinh của họ.

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh người dân tìm kiếm những mảnh kim loại phế thải trong bãi rác lớn nhất thành phố Guatemala có tên “Mine”. Nguồn ảnh: Reuters.

Bãi rác Mine dường như đã trở thành nơi mưu sinh của không ít người dân nghèo Guatemala.

Hai người đàn ông di chuyển một tảng đá trong dòng nước thải ô nhiễm tại "vựa rác thải" lớn nhất thành phố Guatemala.

Những mảnh kim loại được vớt lên từ dòng nước thải ô nhiễm tại bãi rác Mine.

Bé Mauricio, 10 tuổi, cùng vài người khác ăn trưa ngay tại “nơi làm việc”.

Người đàn ông tìm kiếm những mảnh kim loại phế liệu trong dòng nước thải ô nhiễm.

Rác chất thành núi tại bãi rác Mine lớn nhất thành phố Guatemala.

Bé Maricio chơi đùa cùng với chú chó cạnh dòng nước thải ô nhiễm.

Người đàn ông trở nên nhỏ bé giữa núi rác khổng lồ.

Một chiếc thìa được tìm thấy trong bãi rác Mine.

Một khu dân cư nằm cạnh bãi rác lớn nhất thành phố Guatemala.

Bé Mauricio giặt quần áo dưới dòng nước thải ô nhiễm.

Hai người đàn ông tìm kiếm những mảnh kim loại phế thải tại bãi rác thải ở thành phố Guatemala.

Người đàn ông chuẩn bị rời khỏi nhà của mình đến bãi rác Mine tìm phế liệu.

Cảnh mưu sinh tại bãi rác thải lớn nhất ở thủ đô của Guatemala.

TheoKiến thức

Bạn đang đọc bài viết Nhói lòng cảnh mưu sinh trong bãi rác lớn nhất Guatemala. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.