Thứ sáu, 19/04/2024 08:42 (GMT+7)

Indonesia hoang tàn sau thảm họa kép

MTĐT -  Chủ nhật, 30/09/2018 22:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến hôm nay (30/9), trận động đất kèm theo sóng thần tại đảo Sulawesi, Indonesia đã làm ít nhất 832 người chết. Nhiều người vẫn đang bị mắc kẹ dưới đống đổ nát.

Cây cầu Teluk đứt gãy thành từng khúc phơi mình trên vùng vịnh ở Palu do ảnh hưởng của động đất và song thần. Ảnh: Antara Foto/Reuters.

Có khoảng 2,4 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất và sóng thần.

Nhìn từ trên cao TP. Palu chỉ còn đống đổ nát. Ảnh: AP.

Cơn sóng thần cao 3m đánh vào bờ biển ở Palu hôm 28/9 không chỉ làm hư hại hàng nghìn tòa nhà mà còn gây ra sự cố mất điện trên diện rộng khiến mọi liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn.

Nhà cửa bị đổ nát sau thảm họa kép. Ảnh: EPA. 

Hình ảnh container bị sóng thần xô giật trên bờ biển. Ảnh: EPA.

Phần lớn những người thiệt mạng là do bị nhà cửa đổ sập đè trúng hoặc bị cuốn trôi. Ảnh: AP.

Người dân đưa thi thể các nạn nhân vào bờ. Ảnh: AP. 

 Một nhà thờ bị tàn phá sau trận động đất đi kèm với sóng thần. Ảnh: AP.

Cô gái thất thần khi tìm người thân trong một bãi thi thể, phủ vải nhựa xanh chưa kịp vận chuyển tới bệnh viện. Ảnh: Reuters.

Trước đó, số người thiệt mạng được thông báo vào ngày 29/9 là 384 người, trước khi tăng lên 420 người vào sáng 30/9. Dự báo số nạn nhân có thể tăng lên tới hàng nghìn người. 

Công tác cứu hộ đang được triển khai tích cực, tuy nhiên nhiều cơ sở hạ tầng bị tàn phá nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Guardian. 

Theo cơ quan đối phó thiên tai, 17.000 người đã được sơ tán. Ước tính, có tới 10.000 người đang phải sống tại các lều trại tạm tại 50 địa điểm ở thành phố Palu.

Giới chức trách Indonesia ngày 29/9 đã khuyến cáo người dân không nên vào trong nhà mà hãy tìm chỗ ngủ cách xa các tòa nhà vì nguy hiểm từ các đợt dư chấn vẫn hiện hữu.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Indonesia hoang tàn sau thảm họa kép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.