Thứ sáu, 19/04/2024 16:32 (GMT+7)

Tây Hồ (Hà Nội): Lãnh đạo phường có “bẻ cong” quyết định cưỡng chế?

Sơn Hồng - Bích Trúc -  Thứ bảy, 22/09/2018 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phần diện tích mà Công ty TNHH Xuân Cầu làm chủ đầu tư xây dựng vi phạm gần 3000 m2. Trong quyết định, phường yêu cầu công ty thực hiện cưỡng chế phần sai phạm trong 5 ngày. Thế nhưng...

Năm 2015, UBND TP Hà Nội giao Trung tâm phát triển quỹ đất quận Tây Hồ cho Công ty TNHH Xuân Cầu (địa chỉ 444 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) thuê một phần đất thuộc ngách 54/76, đường An Dương, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) làm khu sân chơi, bãi đỗ xe tạm thời, trồng cây xanh sinh thái và lắp đặt các công trình, hàng rào bảo vệ hở (không xây dựng tường kín) để đảm bảo thông thoáng cho hành lang thoát lũ.

Không hiểu lý do gì, ngay sau khi nhận giao đất, Công ty TNHH Xuân Cầu ngang nhiên “phá lệnh” vi phạm hợp đồng, tự ý xây khung, bắn mái dựng xưởng, bao tường kiên cố. Tự ý “xẻ thịt” đất thuê, chia nhỏ đất thành bãi kinh doanh, cho thuê lại... Tình trạng trên diễn ra nhiều năm nhưng cơ quan chức năng có biết hay là "nhắm mắt" làm ngơ.

Để khách quan, phóng viên xuống ghi nhận thực tế, tiếp cận ngách 86/76 và 54/76, đường An Dương, chúng tôi bất ngờ bởi loạt nhà xưởng, quán nước, nhà ở kiên cố xây dựng tràn lan được đánh số, chia lô rõ ràng.

Càng đi sâu bên trong, tình trạng chiếm đất công diễn ra phổ biến. Thế nhưng, theo người dân vi phạm lớn nhất phải thuộc về “cụm công nghiệp chui” do Công ty TNHH Xuân Cầu quản lý tại ngách 54/76 đường An Dương này.

Tiếp xúc với PV bà N.T.L cho biết: Hiện nay, hàng loạt nhà xưởng được Công ty TNHH Xuân Cầu xây dựng trên đất công rồi tự ý cho các đơn vị ngoài thuê làm xưởng sản xuất cơ khí, sản xuất giấy, nhà kho chứa nước, xưởng giặt là, sản xuất vải… gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là tiếng ồn, bụi, mùi... mỗi khi công nhân làm việc hoặc xe hàng vận chuyển qua đây.  

Muốn hiểu sâu bên trong “cụm công nghiệp chui” này hoạt động như thế nào, chúng tôi phải qua nhiều lớp kiểm soát kỹ càng của lực lượng bảo vệ nơi đây bằng nhiều câu hỏi xác minh: Anh chị đi vào đây làm gì? Vào khu nào? Ai quản lý?...

Sau khi thoát khỏi lưới bảo vệ, đi sâu vào bên trong, chúng tôi choáng ngợp với chục nhà xưởng rộng hàng 1000m2 được phân khu, chia ô, bưng tôn, bắn mái một cách có...quy hoạch.

Tại sao Công ty TNHH Xuân Cầu lại dám “coi thường pháp luật” xâydựng sai quy hoạch cho phép, lấn chiếm hành lang thoát lũ sông Hồng mà chính quyền tại đây không xử lý dứt điểm?

Theo nguồn tin riêng PV, giá thuê nhà xưởng rộng khoảng 300m2 có giá 20 triệu/tháng. Việc thuê xưởng cũng không dễ dàng, muốn có "một chân" vào đây các đơn vị phải thuê 5 năm và đặt cọc trước 2 năm.

Đó có phải là miếng bánh ngon để cho các cá nhân, đơn vị bất chấp pháp luật xây dựng nhà xưởng vô phép cho thuê kiếm lời “bất chính?”.

Để rõ hơn thông tin ngày 3/8/, phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện phường Yên Phụ.

Tại đây, ông Nguyễn Hồng Thế - Tổ trưởng Thanh tra xây dựng cho biết: Sự việc trên lãnh đạo phường đã nắm thông tin. Vì vậy, ngày 2/1/2018, phường Yên Phụ ra Quyết định số 03/QĐ – UBND về việc cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

"Trong đó, có phần diện tích mà Công ty TNHH Xuân Cầu làm chủ đầu tư xây dựng vi phạm gần 3000 m2. Trong quyết định, phường yêu cầu công ty thực hiện cưỡng chế phần sai phạm trong 5 ngày" – ông Thế nói thêm.

Quyết định cưỡng chế của UBND phường Yên Phụ.

Hiện nay, phường đã thực hiện cưỡng chế 3 đợt với tổng diện tích là 1.400m2 trên tổng số 2.800m2 mà Công ty TNHH Xuân Cầu sai phạm.

Để có thông tin xác thực, phóng viên đề nghị tiếp cận hồ sơ, biên bản vi phạm hành chính, biên bản cưỡng chế,… Thế nhưng, thay vì hợp tác ông Nguyễn Hồng Thế cố tình quanh co từ chối cung cấp hồ sơ.

Đặc biệt, khi phóng viên đề cập thời gian, kế hoạch xử lý dứt điểm các sai phạm, lúc này ông Thế lúng túng và không đưa ra được câu trả lời cụ thể.

Đến nay, gần một năm khi phường ra quyết định cưỡng chế nhưng hàng chục kho xưởng, nhà máy vẫn hoạt động bình thường.

Ngày 6/9/2018, PV tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch phường Yên Phụ yêu cầu kết hợp cùng đại diện phường xuống ghi nhận thực tế quá trình cưỡng chế. Tuy nhiên, ông Trung lấy lí do cơ quan có việc bận nên từ chối cử người đi cùng đoàn "anh chị tự đi, chúng tôi không có người theo được, mong thông cảm". PV thực hiện ghi hình độc lập, tại đây hai bảo vệ cùng một người tự xưng tên Hải - đại diện của công ty TNHH Xuân Cầu ngăn lại không cho tiếp cận khu nhà xưởng bên trong.

Sau nhiều lần trao đổi với nhân viên công ty, thậm chí gọi điện trực tiếp cho ông Trung - Phó chủ tịch UBND phường ra mặt để trao đổi với ông Hải, thế nhưng ông Hải vẫn cương quyết không cho PV tiếp tục ghi hình với lí do: "Làm sao có thể chắc chắn đấy là anh Trung Phó chủ tịch, nhỡ chị lưu số khác vào rồi lấy tên đó thì sao. Bao giờ chị cứ có giấy giới thiệu của phường cử xuống thì chúng tôi mới tiếp".

Trước sự ngăn cản của nhân viên Công ty TNHH Xuân Cầu, PV tiếp tục đề xuất với lãnh đạo phường Yên Phụ thực hiện ghi hình ngày hôm sau, tuy nhiên, thay vì hợp tác PV tiếp tục nhận được câu trả lời: "Ngày hôm sau đội thanh tra xây dựng cũng bận đi cưỡng chế ở địa điểm khác nên không đi cùng đoàn được". Khi PV yêu cầu cung cấp kế hoạch cưỡng chế của tổ TTXD phường, lúc này ông Trung tỏ vẻ ngập ngùng, lảng tránh, từ chối cung cấp thêm thông tin.

Dư luận đặt ra dấu hỏi rằng lãnh đạo UBND phường Yên Phụ có đang làm đúng luật, đúng trách nhiệm? Vì sao thời gian thi hành Quyết định cưỡng chế là 5 ngày, thế nhưng sau 8 tháng vẫn chỉ “nằm lỳ” trên giấy?

Trách nhiệm của UBND phường Yên Phụ đến đâu, khi hàng ngàn m2 đất nông nghiệp, đất hành lang thoát lũ sông Hồng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích? Phải chăng lãnh đạo UBND phường Yên Phụ đang tiếp tay cho doanh nghiệp “bẻ cong” luật pháp? Hay phía sau còn uẩn khúc nào khác?

Số tiền cho thuê này rơi vào túi ai? Xử lý như thế nào? Có minh bạch hay không?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Tây Hồ (Hà Nội): Lãnh đạo phường có “bẻ cong” quyết định cưỡng chế?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước