Thứ bảy, 27/04/2024 11:03 (GMT+7)

HN: Chất lượng không khí tại các điểm quan trắc giao thông ở mức kém

MTĐT -  Thứ hai, 04/06/2018 17:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong dịp cuối tuần, chất lượng không khí tại các điểm quan trắc giao thông là Minh Khai (Bắc Từ Liêm) và Phạm Văn Đồng được ghi nhận ở mức kém so với các khu vực khác.

Chiều 3/6, Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội đã đưa ra các thông tin chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được từ 15h ngày 2/6 đến 14h ngày 3/6/2018, tại 10 điểm quan trắc trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể các Trạm: Trung Yên: 73 (Trung bình); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 102 (Kém); Hàng Đậu: 92 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 66 (Trung bình); Kim Liên: 57 (Trung bình); Mỹ Đình: 54 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 104 (Kém); Thành Công: 72 (Trung bình); Tân Mai: 58 (Trung bình) ; Tây Mỗ: 58 (Trung bình).

Ùn ứ giao thông nặng nề thường xuyên diễn ra trên đường Phạm Văn Đồng, hướng đi Bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Ngọc Hải.

Sở Tài nguyên & Môi trường đánh giá, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc Hà Nội ở mức trung bình, chỉ số chất lượng không khí ở một số điểm quan trắc giao thông ở mức kém.

Như vậy, so với chỉ số hôm qua, tại Trạm quan trắc Minh Khai chỉ số tăng từ 84 (Trung bình) lên 102 (Kém); Trạm quan trắc Phạm Văn Đồng tăng từ 99 (Trung bình) lên 104 (Kém). Bên cạnh đó, 7 Trạm khác cũng ghi nhận chỉ số tăng lên, riêng Trạm Tây Mỗ chỉ số giảm từ 64 xuống 58.

Theo KTĐT

Bạn đang đọc bài viết HN: Chất lượng không khí tại các điểm quan trắc giao thông ở mức kém. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề