Thứ sáu, 29/03/2024 16:45 (GMT+7)

Bình Định: Dân kêu trời vì trại nuôi heo nằm trong khu dân cư

MTĐT -  Chủ nhật, 20/05/2018 10:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trại nuôi heo của ông Nguyễn Ngọc Tùng nằm trong khu dân cư xóm 4 thôn Phú Thiện, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ phát tán mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường khiến người dân rất bức xúc.

Nhà vợ chồng ông Trương Đức Hồng, nay đã 80 tuổi nằm liền kề với trại nuôi heo của ông Nguyễn Ngọc Tùng, nhiều năm nay gia đình ông Hồng phải sống chung với mùi hôi thối, mùi phân heo, phân bò làm ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe gia đình ông: “Nhà tôi ở đây mấy chục năm, hai vợ chồng già suốt ngày phải đóng cửa vì mùi hôi thối phân heo, phân bò. Con cháu về thăm ông bà, cha mẹ mới đến cửa nhà đã kêu trời, chỉ ở một hai ngày rồi vội vã ra đi vì không chịu nỗi mùi phân heo. Chưa kể nước giếng nhà tôi có màu vàng không dám dùng để uống, sinh hoạt. Tôi đã khiếu nại nhiều lần lên xã, huyện nhưng rồi đâu vào đấy. Ông Tùng nuôi heo số lượng lớn gồm heo nái, heo thịt, nuôi bò nhưng không ăn, ở sinh hoạt tại đây. Thế là bao nhiêu mùi hôi thối từ trại nuôi heo của ông Tùng phát ra người dân cả xóm 4 đều hưởng trọn 7 - 8 năm nay”.

Ngôi nhà nằm trong khu dân cư xóm 4 thôn Phú Thiện, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, ông Nguyễn Ngọc Tùng dùng làm trại nuôi heo, nuôi bò phát tán mùi hôi thối. 

Qua tìm hiểu PV được biết, khi làm chuồng trại nuôi heo, ông Tùng xây hai hầm biogas. Sau đó ông Tùng đào cái hầm rất lớn để chứa nước thải phân, tắm heo, nối ống dẫn chảy từ mương ra ruộng. Ngoài việc nuôi heo số lượng đàn lớn vài chục con, có đợt lên tới 100 con heo trong khi diện tích chuồng trại nhỏ, hẹp không đủ điều kiện để nuôi heo theo kiểu trang trại thì việc đào hầm chứa nước thải phân heo chính là nguyên nhân gây ra mùi hôi thối phát tán ra khu dân cư làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, sức khỏe của hàng chục hộ dân xóm 4, thôn Phú Thiện khiến người dân rất bức xúc.

Số lượng đàn heo hàng chục con tại trại nuôi heo của ông Nguyễn Ngọc Tùng.

Làm việc với PV ông Trương Quang Hùng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa cho biết, xã nhiều lần nhắc nhở ông Tùng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường khi làm trại nuôi heo. Nhiều năm nay người dân bức xúc khiếu nại vụ việc này, chúng tôi sẽ họp bàn lại với Phòng TN&MT yêu cầu ông Tùng giảm, khống chế số lượng heo hoặc sẽ yêu cầu hộ ông Tùng chấm dứt nuôi heo và dời sang khu vực phù hợp hơn.

Hầm chứa nước thải phân heo chính là nguyên nhân gây ra mùi hôi thối phát tán ra khu dân cư.

Ông Phan Tiến Vinh - Trưởng phòng TN&MT huyện Phù Mỹ nói: “Phòng yêu cầu ông Tùng thường xuyên phun thuốc sinh học khử mùi hôi, thối. Tại khu vực mương dẫn nước hộ phải thường xuyên vét nạo bùn và dọn vệ sinh sạch sẽ. Trong quá trình sản xuất chăn nuôi nếu hộ ông Tùng tăng đàn hoặc mở rộng diện tích chuồng trại phải báo cáo UBND xã Mỹ Hòa và Phòng TN&MT để quản lý giám sát”.

Hầm chứa nước thải phân heo chính là nguyên nhân gây ra mùi hôi thối phát tán ra khu dân cư.

Theo báo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Dân kêu trời vì trại nuôi heo nằm trong khu dân cư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.