Thứ sáu, 29/03/2024 17:24 (GMT+7)

Amiăng thải tăng nguy cơ bệnh tật tại làng nghề tái chế nhôm Mẫn Xá ?

MTĐT -  Thứ tư, 31/12/2014 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(tinnhanhmoitruong.vn)- Làng nghề tái chế nhôm Mẫn Xá xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) hình thành, phát triển hơn 50 năm; gần đây được các cơ quan truyền thông xếp vào danh mục làng ung thư vì mỗi năm có khoàng 20/30 người tử vong vì ung thư.

Các chất thải nguy hại phát sinh từ công đoạn tái chế nhôm như bụi, khí ô nhiễm,các tạp chất kim loại, muối kim loại, kim loại nặng như thủy ngân, kẽm, sắt, crom, dầu mỡ công nghiệp tràn ngập bầu không khí, các ngả đường, ao hồ, ruộng của xã.

Nhưng còn một loại chất thải độc hại khác ít được nhắc tới, hiện hữu tại làng nghề này từ rất lâu đó là tấm lợp amiăng và aimăng phế thải. Đây là những bức ảnh được chụp nhanh trên trục đường chính của thôn Mẫn Xá  trong chuyến đi khảo sát  mới đây (21 - 25/10/2014).

Theo Tổng cục Môi trường, tấm lợp amiăng phế thải được xếp vào loại chất thải nguy hại và Việt Nam đã có tiêu chuẩn về amiăng trong không khí. Chỉ đáng tiếc là cho đến thời điểm này amiăng phế thải vẫn bị thả nổi, không được quản lý và xử lý.

Amiăng được sử dụng làm vật liệu xây dựng "lò tái chế nhôm"  tại thôn Mẫn Xá 


Có bao nhiêu mảnh amiăng vỡ vụn lẫn vào các đống rác thải, bao rác thải nguy hại này ? 

3. Ai bảo đảm những tấm amiăng thải được dựng lên tường nhà, được tận dụng che chắn như thế này không âm thầm xả bụi vào không khí mỗi ngày ?

4. Đã có bao nhiêu đời tấm lợp amiăng được thay thế tại các lò đúc nhôm của làng ?

5. Amiăng còn vươn cao tới đâu ? 

 

                                                                           PV

Bạn đang đọc bài viết Amiăng thải tăng nguy cơ bệnh tật tại làng nghề tái chế nhôm Mẫn Xá ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.