Thứ ba, 19/03/2024 15:04 (GMT+7)

Người Sài Gòn thấp thỏm trắng đêm vì triều cường dâng

MTĐT -  Thứ ba, 09/10/2018 13:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rạng sáng ngày 9/10, triều cường dâng cao trong đêm khiến hàng loạt hộ dân ở bán đảo Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị nước tràn vào gây ngập nặng.

Triều cường dâng cao tràn vào nhà trong đêm, nhiều người dân sống tại các con hẻm trên đường Bình Quới (Q.Bình Thạnh) phải vật lộn với nước, mọi sinh hoạt thường ngày đảo lộn hoàn toàn do triều cường dâng. Người dân phải thức trắng đêm canh triều cường, tát nước chống ngập.

Triều cường dâng cao trong đêm nhiều người dân phải thức trắng ngăn chắn, tát nước để tránh ngập. Ảnh: Zing.vn.

Đồng thời, nhiều vật dụng sinh hoạt được kê cao, tránh bị ngập nước và hư hỏng. Nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết, cảnh triều cường gây ngập nhà ở đây đã quá quen thuộc. Đã nhiều lần mọi người kiến nghị lên chính quyền địa phương tìm cách chống ngập nhưng vẫn chưa có biện pháp hiệu quả.

Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất tại trạm Phú An ngày 8/10 là 1,65 m, ngày 9/10 là 1,67 m, ngày 10/10 mực nước ở đây sẽ cao 1,66 m. Sau đó tiếp tục duy trì mức cao này trong 3 - 4 ngày, đều cao hơn báo động 3.

Trước đó, triều cường lên cao cũng đã gây ngập nhiều tuyến đường như đường Hồ Học Lãm (Bình Tân), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè).

Trước diễn biến của đợt triều cường sắp tới, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần phải triển khai các phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn TP. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Người Sài Gòn thấp thỏm trắng đêm vì triều cường dâng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Im lặng để mất nhau
Anh im lặng , em cũng sẽ lặng im////Dù con tim hình bóng anh khuất lấp///Niềm nhớ thương dành cho anh duy nhất///Cũng im lìm chẳng nhắn gọi anh đâu...
Bài thơ: Lòng cỏ
Đôi khi lòng đau như cỏ///Vết chân vô ý lướt qua,///Có khi lòng vui như cỏ///Bàn chân mềm mại thướt tha.