Thứ bảy, 20/04/2024 12:46 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 26/9: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng

MTĐT -  Thứ tư, 26/09/2018 06:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 26/9 nắng nóng tiếp tục duy trì ở miền Bắc, nhiệt độ cao nhất trên 34oC.

Dự báo thời tiết ngày 26/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31- 34 độ, có nơi trên 34oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao snhất từ: 31 - 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 34oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 26/9: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ