Thứ ba, 19/03/2024 16:05 (GMT+7)

TP Pleiku: Nét văn hoá truyền thống trong lễ chùa rằm tháng Giêng

A LỰC -  Thứ ba, 19/02/2019 20:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ lâu, việc đi chùa lễ Phật đã trở thành nét văn hóa truyền thống trong đời sống tâm linh của người Việt. Đặc biệt, rằm tháng Giêng còn được cho là “Cúng quanh năm không bằng rằm tháng Giêng".

Tối 18/2 (14 tháng Giêng), đông đảo phật tử, người dân đã đến các ngôi chùa trên địa bàn TP Pleiku để cầu bình an trong năm mới cho gia đình. Đi chùa, ngoài việc cầu bình an, nhiều người còn vãn cảnh, tìm cho mình những phút giây thư thái ở chốn thanh tịnh.

Bà Đào Thanh Hiền một phật tử (TP Pleiku) vừa thắp hương lễ Phật tại chùa Bửu Thắng (phường Hội Thương, TP Pleiku) cho biết: “Thường thì năm nào tôi cũng đi chùa là cốt cầu nguyện cho đất nước thanh bình, sau nữa thì cầu cho gia đình đoàn viên, bình an. Riêng bản thân mình cũng phải tự tu tâm dưỡng tánh để có được cuộc sống an lành".

Đi chùa cầu bình an.

Không chỉ những người già hay phật tử đến chùa mà khá đông giới trẻ cũng tìm đến chốn thanh tịnh trong ngày rằm tháng Giêng. Chị Lê Hồng Ngân (TP Pleiku) vừa thắp hương tại chùa Bửu Phước (phường Tây Sơn, TP Pleiku) cho biết: Công việc khiến cuộc sống của tôi rất bận rộn không có thời gian để lên chùa lễ Phật cầu bình an cho bản thân và gia đình. Nhưng vào dịp rằm tháng Giêng này, tôi cố thu xếp thời gian đến chùa thắp hương cầu nguyện cho gia đình được bình an, công việc được suôn sẻ.

Rằm tháng Giêng là rằm đầu tiên trong năm, nhiều người tin rằng ngày này, Đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của phật tử, lại thêm không khí vui xuân vẫn còn đậm đà nên số người đi chùa càng nhiều.

Đi chùa lễ Phật cầu an đầu năm là nét đẹp truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam, mỗi người thành tâm dâng nén hương cầu nguyện với mong muốn cho đất nước thái bình, gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc bài viết TP Pleiku: Nét văn hoá truyền thống trong lễ chùa rằm tháng Giêng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Im lặng để mất nhau
Anh im lặng , em cũng sẽ lặng im////Dù con tim hình bóng anh khuất lấp///Niềm nhớ thương dành cho anh duy nhất///Cũng im lìm chẳng nhắn gọi anh đâu...
Bài thơ: Lòng cỏ
Đôi khi lòng đau như cỏ///Vết chân vô ý lướt qua,///Có khi lòng vui như cỏ///Bàn chân mềm mại thướt tha.

Tin mới

Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.
Bài thơ: Im lặng để mất nhau
Anh im lặng , em cũng sẽ lặng im////Dù con tim hình bóng anh khuất lấp///Niềm nhớ thương dành cho anh duy nhất///Cũng im lìm chẳng nhắn gọi anh đâu...
Bài thơ: Lòng cỏ
Đôi khi lòng đau như cỏ///Vết chân vô ý lướt qua,///Có khi lòng vui như cỏ///Bàn chân mềm mại thướt tha.