Thứ sáu, 26/04/2024 09:19 (GMT+7)

Ảnh: Cả làng ở Hà Nội lao vào lửa để lấy đỏ đầu năm

MTĐT -  Thứ bảy, 16/02/2019 08:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đêm 15/2, hàng trăm người dân làng An Định tranh nhau lấy lửa ở đình mang về nhà với quan niệm mang được lửa về thì cả năm sẽ gặp may mắn.

Đêm 15/2 (11 tháng Giêng âm lịch), dân làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) tập trung tại đình làng để tổ chức lễ hội "lấy đỏ" đầu xuân năm mới.

Đây là phong tục lâu đời của làng, theo đó, hàng chục cân vàng mã do người dân cúng tiến sẽ được mang ra hóa vàng ngay trước cổng đình.

Sau khi các vị cao niên trong làng hoàn thành xong phần nghi lễ, lượng vàng mã này sẽ được bê ra ngoài cổng đình. Các bó vàng mã được buộc chặt cố định trên hai chiếc bàn để thuận tiện cho việc di chuyển.

Dẫn đầu là vị già làng cao tuổi nhất trong bộ quan phục màu đỏ.

Toàn bộ vàng mã được đổ ra trước cổng đình, sau đó một vị cao niên sẽ châm lửa đốt trước sự chứng kiến của tất cả dân trong làng.

Ngay khi lửa bắt đầu cháy, người dân lập tức chen nhau lao vào, tay cầm theo những bó hương. Để có thể "lấy đỏ", người dân phải thắp hương bằng ngọn lửa tại đây, sau đó mang hương về cắm trên ban thờ của nhà mình. Ai nấy đều cho rằng người nhanh nhất sẽ có nhiều may mắn.

Lửa cháy mỗi lúc một to hơn, nhiệt lượng tỏa ra cũng lớn hơn. Người dân phải dãn ra để đảm bảo an toàn, tránh bị bỏng. Nhiều người phải che chắn, đeo khẩu trang vì không chịu được nóng.

Trẻ con trong làng cũng hào hứng đến giúp cha mẹ "lấy đỏ".

Khi lửa cháy to nhất cũng là lúc sức nóng đạt đỉnh điểm, đứng gần sẽ thấy nóng rát toàn thân. Vì vậy, không ít người chuyển sang "lấy đỏ" bằng cách xin lại lửa từ những bó hương của nhau, hoặc lấy lửa từ những phần vàng mã cháy vương vãi xung quanh.

Có người còn gắn bó hương của mình vào một vật dài như gậy tre, nứa, que sắt, ống nước...để có thể lấy lửa từ xa.

Đến "lấy đỏ" tại đình làng, chị Bùi Thị Mai mang theo chiếc gậy tre dài hơn 2m, chị cho biết: "Có chiếc gậy dài một tí thì lấy lửa dễ như bỡn mà lại an toàn, không phải chen chúc".

Châm hương xong, người dân phải nhanh chóng di chuyển về nhà trong khi hương còn cháy đỏ để lấy may.

Cụ ông vội vàng mang bó hương lên xe đạp sau khi lấy lửa, phóng thật nhanh về vì nhà ở xa.

Bà Lê Văn Tuyển (60 tuổi) là một trong những người may mắn mang được lửa về nhà sớm nhất.

"Năm nào tôi cũng đi lấy đỏ để cầu may. Năm nay may mắn là người lấy lửa nhanh nhất, tôi tin rằng gia đình mình sẽ gặp nhiều điều tốt", bà Tuyển chia sẻ.

Tục lấy đỏ của người lân dàng An Định có từ xa xưa, chính hội được tổ chức vào đêm 11.1 âm lịch. Đây cũng là ngày rã đám hội và được các bô lão tổ chức lấy đỏ nhằm đem lại may mắn, sung túc cả năm.

TheoDân Việt

Bạn đang đọc bài viết Ảnh: Cả làng ở Hà Nội lao vào lửa để lấy đỏ đầu năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.