Thứ bảy, 20/04/2024 12:39 (GMT+7)

HLV Tan Cheng Hoe: “Việt Nam quá xứng đáng vô địch”

MTĐT -  Thứ bảy, 15/12/2018 22:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thừa nhận tuyển Việt Nam là đội mạnh nhất ở AFF Cup 2018 và chiếc cúp vô địch hoàn toàn xứng đáng.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Tan Cheng Hoe nói: “Malaysia đã không thể giành chiến thắng tuy nhiên tôi vẫn gửi lơi ken ngợi cầu thủ của mình. Họ còn rất trẻ, tương lai ở phía trước.

Bàn thắng sớm của Việt Nam đã ảnh hưởng tới sự tự tin trong cả trận đấu. Chúng tôi có cơ hội nhưng không dứt điểm thành công. Chúng tôi cố gắng hết sức rồi, hy vọng rút ra bài học sau trận đấu này, giải đấu này”.

HLV Tan Cheng Hoe: “Việt Nam quá xứng đáng vô địch”

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận, tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 đầy xứng đáng
Ông Tan khen ngợi tình huống phối hợp dẫn đến bàn thắng của Việt Nam: “Tôi không có nhận xét gì về tiền đạo Anh Đức của Việt Nam. Tuy nhiên đó là bàn thắng dựa trên pha phối hợp rất đẹp và chúng tôi phải chấp nhận bàn thua như vậy.

Đây là giải đấu rất tốt của Malaysia. Sự khởi đầu của chúng tôi không tốt nhưng sau càng vào sâu càng tự tin hơn. Đây là những cầu thủ trẻ nên họ còn tương lai.

Cầu thủ có thể cải thiện được trình độ của mình. Họ cần giữ được phong độ như ở giải đấu này. Cần phải duy trì lối chơi như vậy”.

Cuối cùng, HLV Tan Cheng Hoe khen ngợi tuyển Việt Nam xứng đáng là số 1 của giải đấu: “Việt Nam chơi rất tốt ở giải lần này và họ xứng đáng vô địch. Trong 1 năm vừa qua họ có lối chơi gắn kết và tuân thủ chỉ đạo HLV rất tốt”.

Theo Huy Phong

Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết HLV Tan Cheng Hoe: “Việt Nam quá xứng đáng vô địch”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ