Thứ bảy, 20/04/2024 16:42 (GMT+7)

400 chiếc đèn lồng đón Trung thu ở Hà Nội

MTĐT -  Thứ bảy, 22/09/2018 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

400 chiếc đèn lồng cùng nhau thắp sáng ở khu vực hồ Văn (Hà Nội) tạo nên không gian văn hoá đặc sắc, thu hút nhiều người dân thủ đô đến vui chơi nhân dịp Tết Trung thu.

Sự kiện văn hoá “Ký ức mùa Trăng” vừa khai màn tại hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám thu hút hàng trăm lượt khách tham dự, tối 21/9.

Nơi đây tái hiện lại không gian truyền thống của Tết Trung thu xưa với nhiều trò chơi dân gian.

400 chiếc đèn lồng thắp sáng cùng các màn múa lân, rước đèn... thu hút sự chú ý của các em nhỏ, đặc biệt là giới trẻ.

Các ông bà lớn tuổi hướng dẫn cho cháu nhỏ chơi đèn ông sao, đồng thời kể cho các em biết ngày xưa mọi người chơi Trung thu như thế nào.

Các lớp học làm đồ chơi Trung thu của các nghệ nhân dân gian dành riêng cho trẻ em cũng xuất hiện tại đây. Các bé có thể tự tay làm làm đèn ông sao, bánh trung thu, vẽ mặt nạ giấy bồi ngay ở các gian hàng.

Những trò chơi gợi nhớ về ký ức tuổi thơ như kéo co, ô ăn quan, rồng rắn lên mây… được tái hiện.

Một vị khách có mặt tại đây cho biết ông đến lễ hội để tìm lại một mảnh ký ức và hưởng bầu không khí Trung thu đậm chất Hà thành xưa thay vì nơi khác đã có nhiều sự thay đổi của thời hiện đại.

Không gian đa sắc màu là nơi để các bạn trẻ đến để check-in dịp lễ. Diệu Linh và Lê Linh cảm nhận không gian nơi đây rất thích hợp để chụp ảnh kỷ niệm dịp Trung Thu.

Hàng trăm chiếc mặt nạ chú Tễu được treo cạnh nhau khiến nhiều bạn trẻ phấn khích.

 Nhiều thiếu nữ mặc áo dài đến đây chụp ảnh.

 Đèn lồng xếp giấy là đồ chơi mùa Trung thu không thể thiếu dịp này.

Các cặp đôi đến đây với mong muốn sống lại những ký ức đẹp của một thời thơ ấu.

 Các em nhỏ được thoả sức nô đùa với các trò chơi dân gian.

Chương trình còn có 4 gian hàng ẩm thực với các món ăn truyền thống. Sự kiện kéo dài trong 3 ngày từ 21 đến 23/9.

Theo Zing News

Bạn đang đọc bài viết 400 chiếc đèn lồng đón Trung thu ở Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ